Nhà thơ Ái Nhân
Tăng Ngọc Mai- CLB Đồng Tâm, người tổ chức quyên góp xây rất nhiều cây cầu cho bà con vùng sâu Nam Bộ.
Bao giờ em mới khởi công
Cây cầu vạn lý nối dòng yêu thương?
Hững hờ chi để tơ vương
Hồn thơ chết khát bến Tương Giang rồi!
Gió ơi xin chớ bồi hồi
Cứ yêu như thể ta hồi hai mươi
Cứ vồn vã thế người ơi!
Cho tôi trẻ mãi để tôi đợi chờ…
Sao sông cứ có đôi bờ
Cách ngăn chi để thẫn thờ đa mang
“Ước gì sông hẹp một gang
Bắc cầu dải yếm cho nàng sang chơi”
Giá mà cách giậu mùng tơi
Đêm đêm rẽ giậu vui chơi cùng nàng
Sông đời còn lắm trái ngang
Cầu Thơ ta bắc mơ màng …sang yêu!
Ái Nhân
ĐT : 0984470914
Địa chỉ - 139 - 399 - Ngọc lâm - Long biên - Hà nội