CÚN ƠI
MONday - 02/02/2015 09:19
Đưa dâu
CÚN ƠI!
Từ ngày con về nhà chồng
Buồn vui mẹ trải tấm lòng đôi nơi
Sông dài biển rộng con ơi
Giang sơn riêng gánh chợ đời rủi may.
Con ơi hạt bụi mưa bay
Trồng cây chăm bón mong ngày đẹp bông
Mồ hôi tưới hạ sang đông
Nắng mưa dưới bãi trên đồng đó con.
Bàn chân vẹt lối sỏi mòn
Nâng niu chăm bẵm gót son má hồng.
Nhớ con nhà vắng rộng không
Sớm trưa lầm lũi lưng còng gối đau.
Tay run tưới lệch hàng rau
Chuồng heo mối đắp, gốc cau thư buồng.
Đêm dài nghe dế kêu suông
Ngày qua còn đọng trước gương tiếng cười.
Buồm căng vững lái ra khơi
Thấp kê, lệch đệm, nợ đời trả vay.
Cho dù muối mặn gừng cay
Ấm êm lòng mẹ vơi đầy... Cún ơi!
Author: Vương Duy Miên