Nhà thơ Kim Sinh
Kim Sinh, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Sinh, sinh năm Ất Tỵ 1965. Hội viên Văn Nghệ Sỹ Xứ Đoài. Sống và viết tại thị xã Sơn Tây. Cũng như con người, thơ chị đằm thắm nhân hậu, thiết tha tình yêu quê hương, gia đình và đôi lứa.
ĐÀN BÀ CŨ
( viết tặng chị )
Sao chị lại dối lòng...là mình đã cũ
Đã bỏ mùa xuân ở lại phía xa
Từng đốm lửa còn reo trong ánh mắt
Em chẳng tin đâu là chị đã già
Xuống phố thôi mình đi ngắm chợ hoa
Em tặng chị những giò phong lan tím
Xếp sắp căn phòng đã lâu không dọn
Sửa lại rèm mở cửa đón ban mai
Như đã lâu rồi thiếu vắng một vòng tay
Ôm từ phía sau hôn lên mái tóc
Lâu lắm rồi chị không được khóc
Để nước mắt vùi trong ngực một người thương
Lâu lắm rồi chị cũng chẳng soi gương
Khoả thân khoe ngực trần thiếu nữ
Chị tự nhủ ... người đàn bà đã cũ
Như tờ lịch kia khi đã hết một ngày
Em sẽ đi tìm trong hoa lá cỏ cây
Ngàn vạn diêu bông mang về tặng chị
Chị đừng dửng dưng lạnh lùng như thế
Tựa vào vai em , chị hãy khóc đi nào
22-6-2017