EM !
Kim Sinh
Em về Hà Nội với anh đi !
Nhớ em ...mưa ướt đầm mái phố
Cứ hẹn rồi bao lần lại lỡ
Gió Hồ Tây ngơ ngẩn ngóng em về ...
Em hãy về Hà Nội với anh đi
Ồn ào đấy mà dễ thương lắm đó
nhâm nhi tách cafe phố cổ
Thanh thản cùng nhau , ta sống chậm chút nào
Đi dạo chợ đêm mua bán cứ lao xao
Nghe hát xẩm leng keng tàu điện
Mộng mị ru về ...chàng trai mới lớn
Em tuổi trăng tròn bừng sáng giấc mùa thu
Hà Nội nhớ em giấc ngủ cứ mơ hồ
Chập chờn đấy mà xuyến xao đến lạ
Duyên nợ là chi mà thấy mình kỳ quá
Thấp thỏm lòng luôn nhớ đến em thôi
Em về đi ...Hà Nội nhớ lắm rồi
Đừng bảo nợ anh kiếp này kiếp nữa
Nếu không thể là của nhau ...một nửa
Mong đón em về Hà Nội một lần thôi
13-7-2016
Kim Sinh
Em về Hà Nội với anh đi !
Nhớ em ...mưa ướt đầm mái phố
Cứ hẹn rồi bao lần lại lỡ
Gió Hồ Tây ngơ ngẩn ngóng em về ...
Em hãy về Hà Nội với anh đi
Ồn ào đấy mà dễ thương lắm đó
nhâm nhi tách cafe phố cổ
Thanh thản cùng nhau , ta sống chậm chút nào
Đi dạo chợ đêm mua bán cứ lao xao
Nghe hát xẩm leng keng tàu điện
Mộng mị ru về ...chàng trai mới lớn
Em tuổi trăng tròn bừng sáng giấc mùa thu
Hà Nội nhớ em giấc ngủ cứ mơ hồ
Chập chờn đấy mà xuyến xao đến lạ
Duyên nợ là chi mà thấy mình kỳ quá
Thấp thỏm lòng luôn nhớ đến em thôi
Em về đi ...Hà Nội nhớ lắm rồi
Đừng bảo nợ anh kiếp này kiếp nữa
Nếu không thể là của nhau ...một nửa
Mong đón em về Hà Nội một lần thôi
13-7-2016