nhà thơ Nguyễn Trung Sơn
Nhà thơ Vũ Đình Văn, chiến sỹ binh chủng tên lửa, hi sinh vào những ngày cuối của chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” lịch sử. Năm 1993, Nguyễn Trung Sơn viết bài “Hai mươi mốt bông đào” để tưởng nhớ người bạn bộ đội cùng lớp Văn CD (ĐHSP), cùng Quân Chủng. Những ngày tháng 12 này, nhớ Văn, nhớ đồng đội khôn nguôi!
HAI MƯƠI MỐT BÔNG ĐÀO
Nguyễn Trung Sơn
Ta thắp hương nén lòng chờ gặp bạn
Chợt sáng lên hai mươi mốt bông đào
Bạn lần xuống ta gặp nhau thời trẻ
Thơ hai mươi khờ khạo tuổi hai mươi
Người xưa nói tài hoa thường mệnh yểu
Bạn làm thơ nhung nhớ "khoảng đời sau "
"Khoảng đời đầu" sáng bừng đêm đánh giặc
Hoa Kim đao ẩn hiện dưới bom thù
Ta gạt lá tìm dấu chân người bước
Thơ còn đây hồn lạc nẻo trời nào
Ta quỳ xuống! Lòng nao nao hoa trắng
Hoa vào thơ. Thân dù nát danh còn
Ta kều vội, chòm sao trời lấp lánh
Cắm nhang vào gửi tới cõi hư vô
Cả hồn ta thăng hoa
Thương nhớ quá
Hai mươi mốt mùa đào
Bảy tầng trời
Vời vợi
Văn đi!!!