SÀI GÒN VÀO THU
Phạm Kiều
Hà nội mùa này có lạnh lắm không anh
Em nghe người nói phải quàng khăn mặc áo
Cái lạnh chớm thu, bầu trời trong tạnh ráo
Lá chạm mơ phai xao động sóng hồ gươm.
Hà nội mùa này chắc là lạnh phải không ?
Sợi nắng mong manh e ấp màu hoài cổ
Gió lạnh đìu hiu thổn thức lòng thành phố
Nếp ngói phong sương hàng lớp xếp lô xô...
Sài gòn mùa này đi bộ phải ...cầm ô
Tháng chín thu về nhưng vẫn mưa nhiều lắm
Ở nơi phương Nam chỉ hai mùa mưa nắng
Cứ cố tìm quanh mong gặp được thu vàng...
Sài gòn mùa về không có lá vàng đâu
Bầu trời thành phố mây nghiêng đầu, mưa đổ
Những cánh chim câu vội vàng tìm vào tổ
Đường phố sài thành lại nườm nượp áo, ô...
Chả biết bao giờ thu hà nội ghé vô
Chia cho đất nắng một nửa mùa thu nhỉ
Chia sớt mùa đi giữa đôi miền tri kỉ
Nối những yêu thương, nối những cuộc chia ly...
Sài gòn mùa này hiếm hoi nắng lắm khi
Cơn mưa trắng xoá, hàng cây run nép gió
Quán cóc về đêm, ánh đèn hiu hắt toả
Giữa vạt mưa nhoà, kí ức... Khẽ chạm qua!