Home » Tin tức » Thơ

TRỞ LẠI VƯỜN YÊU

SATurday - 11/07/2015 04:16
Trần Thị Uyên

Trần Thị Uyên

TRỞ LẠI VƯỜN YÊU

           
 Trần Thị Uyên

Chiều nay
Em trở lại vườn yêu
Nghe con tim
Xốn xang tình khao khát
Không có anh
Ngọn sầu giăng mắc
Còn lại gì?
Chới với tháng ngày qua
Anh đi rồi
Để lại vết ưu tư
Hằn dấu chân tim
Chặt vòng tay ấm
Giờ không anh
Mùa đông sắc lạnh
Áo đủ dầy
Lòng ấp giá băng
Đường anh đi
Dốc đá trăm năm
Hãy bước tiếp
Xin đừng ngoái lại
Em đau lòng
Khi chiều bung cánh sóng
Hạnh phúc về
Day dứt...bến Sông Sê!!!


 

Author: Trần Thị Uyên

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
hoang ha - 15/07/2015 06:49
ngày xưa nỗi nhớ nằm nghiêng
dở dang cho mộng buồn phiền cong queo
giấc mơ cũng chẳng biết điều
cứ lơ lửng để ai trèo dở dang?
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh