VIẾT Ở NHA TRANG
Trần Công Nhuệ
Nha - trang ơi! biển nơi em mỏng quá
Cứ đu đưa theo gió tím màu trời
Anh chạy trốn miền Thọ - an(*) ngột lửa
Nên đi tìm bát ngát gió trùng khơi
* * *
Chiều anh đến là chiều hoa phượng vĩ
Cứ tóe loe tíu tít giữa lá cành
Nơi cuối nắng cũng là nơi đầu gió
Đưa anh về xa tít tuổi thơ xanh
* * *
Em có cả cáp treo dài ra đảo
Có Tháp bà tĩnh mịch ngót ngàn năm
Những thủy chung cứ ắp đầy cổ tích
Cứ ắp đầy trong điệu hát người Chăm
* * *
Biết bao nhiêu lạ lẫm giữa Vin - pơn
Đời tấp nập và "sống lười" cứ chảy
Chuông nhà thờ và chuông chùa cứ gọi
Bao nụ cười cứ hăm hở dưới đu quay
* * *
Gió nơi em và cả biển cả trời
Cứ đằm thắm lặng thầm muối mặn
Không nồng nàn thơm mát kiểu gừng cay
Anh khát gió về Nha - trang với gió
Lại bần thần da diết Thọ-an ơi
(*) Thọ An - Đan Phượng - Hà Nội - Quê hương tác giả