XIN NGƯỜI GIỮ LỬA
Nguyễn Văn Hòa - Hội viên VNS xứ Đoài, hội viên Clb thơ Việt Nam, quê thị trấn Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội
XIN NGƯỜI GIỮ LỬA
Nguyễn Văn Hòa
Đường quê óng ả rơm vàng
Thắm bao gió với nắng chang trên đồng,
Lửa rơm cho má ai hồng,
Yêu nhau ai biết lửa lòng vì nhau?
Trăng cong một chiếc sừng trâu
Bốn bề khói bêp gọi nhau cuối chiều*
Đêm nay làng mở hội chèo
Làng bên đi hát có nhiều giọng ca
Thơm từ hương lúa thơm ra
Thơm sang câu hát dân ca ngọt ngào...
Lẳng lơ một chút đã sao?
Mầu ơi! Mầu thích oản cao trên chùa?
Qua chiêm gối vụ sang mùa
Phù sa bên ấy , phèn chua bên này
Có người mải hát đêm nay
Quên người không hát bên cây rơm vàng
Người về câu hát người mang
Xin người giữ lửa nồng nàn cho rơm!
*Ý thơ Bế Kiến Quốc