XUÂN ĐẾN
Nguyễn Lâm Cẩn
Ta có chờ xuân, có đợi xuân
Kìa xuân đang đến, đến rất gần
Hình như trước ngõ! Ồ! Không phải!
Đang đếm từng giây dưới bước chân
Môi xuân thiếu nữ đào sắc thắm
Cánh mỏng hôn lên ngọn gió xanh
Hương đâu thoang thoảng thơm trong nắng
Có lẽ hồn trinh động gió cành?
Đất trời tương hợp cơn dào dạt
Thời khắc linh thiêng đấng sinh thành
Khao khát đời xuân mùa sinh nở
Tìm nhau vạn vật mắt long lanh
Xuân đến trong lòng em với anh
Mênh mông là chuyện của trời xanh
Hơi thở hôn nhau lòng quấn quýt
Ríu rít chim đôi hót ngọt lành.
Hà Nội, 26-01-2017