Home » Tin tức » Văn nghệ trăm miền

CHỮ DUYÊN...

TUEsday - 20/05/2014 23:24
Nhà thơ Phan Hoài Thủy

Nhà thơ Phan Hoài Thủy























                                                                      CHỮ DUYÊN...


                                                                                     Phan Hoài Thủy

 
Rót mình mình cạn không say 

Niềm kia thương Bạn nỗi này thương Ta 

Giữ đây hơi ấm làm quà 

Mơ còn chưa tỉnh đã qua đêm rồi 

Cái hôn còn nóng trên môi 

Bóng người đã khuất bên trời trắng sương 

Kẻ về cuộn gió gói hương 

Kẻ đi bạc áo bụi đường tay không 

Ầu ơ... ru ngủ bão dông 

Võng đào giăng ở vườn hồng trống trơ 

Nhẩn nha con nhện đếm tơ 

Dám xin một mối buộc hờ chữ Duyên... 



Sài Gòn tháng 05-2013
 

Author: Phan Hoài Thủy

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh