DÌ TÔI

DÌ TÔI
Đặng Hán - Tên thật: Đặng Hán Thành, sinh năm 1955 tại làng Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Nguyên sỹ quan không quân, chủ tịch hội CCB Việt Nam xã Đan Phượng. Hội viên Clb Thơ Việt Nam, hội viên Văn nghệ sỹ xứ Đoài. Tác phẩm: Thương nhớ quê Phùng - Nxb Hội nhà Văn - 2010 và nhiều tập thơ in chung.











                   DÌ TÔI

           "Người đi châu Mộc mùa xuân ấy"

Phố Phùng cái thở ngày xưa
Tây về đóng bốt tôi chưa ra đời
Dì tôi mười tám đôi mươi
Bán hàng xén ở chợ Trôi, chợ Phùng
Răng đen má phấn môi hồng
Qua hàng khối kẻ muốn "trông cây si"
Thưở xưa tôi quý nhất dì
Dì cho kẹo bánh đưa đi lễ chùa...

Quê Phùng một tưở ngày xưa
Có chàng thi sỹ bỏ bùa gì tôi
Người đi Tây tiến xa vời
Dì tôi xuân sắc một thời ngóng trông
Mỏi mòn qua mấy mùa đông
Bà tôi ép gả lấy chồng làng bên!

Chợ Phùng một tháng mấy phiên
Thương quê, gì vẫn tìm lên phố Phùng.




 

Author: Đặng Hán

Source: Thương nhớ quê Phùng