ĐÊM THU MỘT MÌNH

ĐÊM THU MỘT MÌNH
           ĐÊM THU MỘT MÌNH
 
Sáu Miệt Vườn
(họa SAY VỚI TRĂNG THU của nữ sỉ Ngưng Thu)

Bóng nguyệt kia dường nhắc lả lơi
Đêm thanh lá khép gió ru hời
Thu không rụng giữa thu không lặng
Dạ khúc rơi vào dạ khúc vơi 
Ý lạ đưa tình gieo tứ bổng
Thơ ngông gợi cảm dậy mơ đời
Nhân tình ấm lạnh chi màn tới
Phiền muộn cứ hòa chốn biển khơi.

                           
21/7/2016




 
          SAY VỚI TRĂNG THU
 
                   Ngưng Thu
 
Đêm thu nguyệt khoả ánh vàng lơi
Sương nhẹ hồ soi rặng liễu mời
Gió quyện hương bay miền tĩnh lặng
Rượu tan thơ chảy cõi lòng vơi
Người mơ người thả hồn bay bổng
Ta uống ta say gạt mộng đời
Mê mãi màu thu đêm nguyệt rọi
Mùa đi dấu ái biết trùng khơi.

 

Author: Sáu Miệt Vườn