BÂY CHỪ

BÂY CHỪ
           BÂY CHỪ

               
   Tặng bạn thơ nghèo

Giã từ cái ghế cái bàn
Những vinh nhục, những lo toan rã rời
Ta về với lại ta thôi
Chút tình sót lại cõi người liêu điêu !

 
Bây chừ vui ít , buồn nhiều
Sống cô đơn với những điều cô đơn
Cố nhân khuất nẻo giân hờn 
Thôi còn gió trúc lả vờn trăng thưa …

Bây chừ ít nắng , nhiều mưa
Ngọt lành thì mỏng chát chua thì dầy
Điêu toa đêm trắng thành ngày
Lạnh tanh mắt cá phơi đầy bến hoang …

Câu thơ độc tố nhuộm vàng
Bạn ơi xin đốt cho tàn giấc say
Xòe bàn tay trắng bàn tay
Ngẩng nhìn mây trắng còn bay ngang trời ...
 
                 Chớm đông 30/10/ 2016

 

Author: Hồ Phong Tư