CẢM ƠN EM

CẢM ƠN EM
                 CẢM ƠN EM
 
                            Quốc Luận
 
        Bài thơ anh viết chưa hay
Nhờ em ngâm vịnh lần này đầu tiên.
        Giọng em êm ái có duyên
Trong như nước suối thượng nguồn mới sa.
        Giọng em đằm thắm thiết tha
Vượt không gian đến muôn nhà thêm vui.
        Thơ reo hay miệng em cười
Thân thương như thể đón mời người yêu.
        Mơn man như gió nam chiều
Vuốt ve cánh sáo nâng diều cao bay.
        Giọng em vang khắp đó đây
Già như trẻ lại trai say đắm lòng.
        Thơ ngâm cho chợ thêm đông
Cho cây trĩu quả, cho đồng mướt xanh.
        Nghe thơ trẻ gắng học hành
Đắm say chị lại yêu anh bội phần.
        Trai làng mở hội tòng quân
Tiếng em giục giã bước chân lên đường
        Đậm đà tình nghĩa quê hương
Giúp người trai trẻ thao trường lập công.
        Hội làng mở giữa ngày xuân
Tiếng thơ em lại vang ngân vui cùng...
        Cảm ơn em rất nhiều lần
Thơ anh bay bổng có phần công em!

 

Author: Quốc Luận