CẢNH CŨ

CẢNH CŨ
              CẢNH  CŨ

                 
  Nguyễn Thị Bình

Cảnh cũ chờ tôi góc phố xưa 
Ngan ngát chiều hương Thiên lý đưa
Ngậm ngùi thương mãi chiều năm cũ
Gặp nữa mà đau mấy cho vừa.

Ngập ngừng chân bước lòng xui bước
Ngõ cũ đây rồi, người vắng ngơ
Con chim chích nhỏ chuyền cành trước
Một chiếc lông rơi, gió vật vờ...

Một mình ngắm cảng vắng hơi người
Sân mốc tường rêu, hoa tả tơi
Trăng suông mờ ảo thêm lạnh lẽo
Giếng nước chạnh lòng, nước cũng vơi.

Cảnh cũ đây rồi, người nơi đâu?
Mảnh trăng đơn lẻ xé chân cầu
Giàn Thiên lý nhỏ hương còn ngát
Mỗi giọt sương rơi thêm xót đau.

Thôi đành quay gót lê từng bước
Từ giã vườn xưa luống hẹn hò
Cảnh cũ bây giờ đâu như trước
Từng lá vàng rơi, bay bơ vơ...

 

Author: Nguyễn Thị Bình