CHẲNG THỂ NÀO YÊU THÊM ĐƯỢC NỮA ĐÂU

Quách Lan Anh

Quách Lan Anh

CHẲNG THỂ NÀO
YÊU THÊM ĐƯỢC NỮA ĐÂU

                                                    Quách Lan Anh 

Chắc chẳng thể nào yêu thêm được nữa đâu
Trái tim nát tan vì nỗi đau quá lớn
Nuốt tủi hờn 
Nước mắt chảy ngược tái tê...

 
Có lúc muốn vùi vào một giấc ngủ mê
Một chuyến đi xa không hẹn ngày trở lại
Những vết thương khiến tâm hồn tê tái
Muốn chôn vùi để ta chết trong nhau...

Chắc chẳng bao giờ yêu thêm được nữa đâu
Em thản nhiên bên lề đường giông bão
Hạnh phúc chỉ là điều hư ảo
Tim hoá thành hòn đá cuội vô tri

Rồi đến một ngày...
Tất cả sẽ qua đi
Ai rồi cũng tịnh tiến về cõi chết
Thôi đừng yêu cho tâm hồn mỏi mệt
Chẳng thể nào yêu thêm được nữa đâu!
Trà

Author: Quách Lan Anh ( Trà Hoa Nữ)