CHỢ TÌNH KHAU VAI

CHỢ TÌNH KHAU VAI
       CHỢ TÌNH KHAU VAI
 
                       Phan Quang Phúc

Bồng bềnh mây phủ sườn non
Đàn môi ai nảy véo von chợ tình
Xòe ô thắm má em xinh
Khèn chao chân nhảy ta mình làm duyên
Dạ hương thơm ngát khắp miền
Núi rừng sáng rực ánh đèn lửa soi
Si li hát gọi người ơi
Em về làm vợ với tôi định ngày
Chẳng buôn không bán mà hay
Chợ tình ấp ủ có ngày nên duyên
Từ đây có được vợ hiền
Chợ tan lẳng lặng buồn phiền bao cô
Chàng say lưng ngựa em thồ 
Đất trời nghiêng ngả vật vờ đôi ta
Xốn xang khúc hát quê nhà
Đàn môi khèn lá ngật ngà vui thay 
Chợ tình anh gặp em đây 
Trăm năm cũng bởi một ngày nên duyên.

 
           Hà giang tháng 2 năm 2010

 

Author: Phan Quang Phúc