CHÙM THƠ ĐỖ CHIẾN THẮNG

Lính đảo

Lính đảo

             THƯ LÍNH ĐẢO

               
 Đỗ Chiến Thắng

Thư lính đảo viết giữa hai đợt sóng
Gió cồn cào, nắng cháy xém thịt da
Trận cuồng phong bão tố tràn qua
Đêm thanh vắng mênh mông biển trời đứng gác

Thư lính đảo mặn mòi thuần phác
Cây bàng xuông toả bóng mát bên kè
Đàn ghi ta bập bùng khê nồng giọng hát
Rau muống già thiếu nước tưới lá se se

Thơ lính đảo không nói về gian khó
Không viết về đêm trắng giữa cô đơn
Nỗi nhớ nhà nhớ vợ, mỗi hoàng hôn
Chỉ viết tuần tra đêm đêm làm nhiệm vụ

Nhìn bầu trời mây bay vần vũ
Thư về nhà lo sức khoẻ mẹ thôi
Hỏi vợ yêu, con biết làm gì rồi
Có mỗi ngày bập bẹ bi bô gọi bố

Thuơng anh nhiều, em vượt lên gian khó
Chăm mẹ già dậy con học chăm ngoan
Đợi anh về em nhé vui liên hoan
Con tập hát cả nhà yêu lính đảo

Thư lính đảo, bản tình ca vượt qua miền dông bão
Đậm mặn mòi thẫm đẫm nhừng lời thương

 
4-6-2015

 

Cao nguyên đá
 
        ĐỒNG VĂN ĐÁ

Nước non đá thở hồn người
Từ trong hoang d
ã 
đá ngồi ở đây
Vạt rừng đá nhú cùng cây
Mặc cho mưa nắng đoạ đầy cứ xanh
Đồng Văn đường núi quanh quanh
Người trong đá, đá xây thành chở che
Dọc ngang đá xếp thành kè
Ngàn năm ôm ấp bạn bè thuỷ chung

 
3-11-2015
Đỗ Chiến Thắng