CHÙM THƠ PHAN CÁT CẨN

Nhà thơ Phan Cát Cẩn

Nhà thơ Phan Cát Cẩn

 
MÙA LÊN HƯƠNG
 
Hạt sương lăn mình trong giá rét
áo len em, tím số phận người
mền chăn bọc ủ hồng nỗi nhớ
những lá bàng đỏ rực mắt ai?
 
Mùa chim Giẽ về bãi ven sông
từng cặp, tảo tần trong nước lạnh
cây gạo già nua thay lá
mùa xuân mân mấn nụ giêng, hai....
 
Phía trời xa 
mùa khất thực linh hồn về cửa Phật
áo len tím, len giữa hoa đào, hoa mận
cánh đồng em cấy - gặt mồ hôi ....



 
 
TƠ VÀNG
 
Con tằm ăn lá
rút ruột nhả tơ vàng
bãi biển nương dâu hút vào thăm thẳm
em chong ngọn đèn trộn mùa vào kén.
 
Những ngày
gió nồm nam gây nong tằm ăn lá
ngực em thổn thức sợi mềm ...
 
Vườn hoang bờ cỏ, nương dâu
nấu nung tơ ươm màu nắng
xôn xao mùa cắt kén, quay tơ
 
Đường đời dài sợi tơ vàng
áo ai dệt thương gửi nhớ
tiếng khuyat, tiếng lòng nức nở
ai về đầu ngõ thầm mong...
 
Bóng người đổ xuống bóng trăng
" phận em mười hai bến nước"....



 
 
HOA ĐÁ
 
Tặng Đ T N
 
Ta chưa biết Tràng An
nơi non xanh, nước biếc
đất Ninh Bình địa linh, nhân kiệt
Hạ Long nổi còn thơm nhũ thạch
Cánh cung bạch hổ
long mạnh xuyên suốt trường sơn
rêu phủ trinh nguyên, lịch sử ẩn tích
lịch sử thở trên môi, trên ngực thời gian ...
 
Ta biết người con gái ấy
mặn mà, nhan sắc
trầm tích từ tinh hoa của đất
bông hoa thủy tinh
loài hoa vỡ trên đá
ta trôi cùng em
vào suối nguồn Tràng An len lỏi ....
 
Thơm thơm hoa đá Ninh Bình ....




 
MEN THỊ THÀNH
 
Bồn nước so nõn nà
so trắng tinh
sóng reo say
tung bọt nõn nà say
búp nhũ mơn man
áp tai vào sứ nghe râm ran....màu sóng
 
Bầu trời trắng vôi sơn
nơi nào tuyết phủ ?
nơi nào bùa mê, thuốc lú
khỏa bóng - men sứ ngượng ngùng ....
 
Người đi để lại mùi hương
mùi hương xuyên thấu nước
giấc mơ phai theo hương tóc
mùa xuân - tím mặt, xanh da ....



 
 
KHI LÁ RỜI CÀNH
 
Chiếc lá tách cành
rơi vào đêm không trọng lượng
đập vào khát vọng
tan vỡ giấc mộng đang nồng ....
 
Lá vàng, lá đỏ gió đánh lắt lay, quay quắt
lá xanh lật rách một khoảng trời
lá khô lăn trên mặt đời phẳng lặng
lá nào sấp ngửa giữa lòng tay ....?
 
Lá nào gói hạt gạo quê thơm thảo
ngày cuối năm, hoa lửa bén trôn nồi
lá nào têm vôi, cau đậu
gá nghĩa lứa đôi
đỏ môi hai họ....
 
Có thứ lá cồn cào nỗi nhớ
tóc ai thơm hương bưởi, hương nhu
bao năm nay trở lại quê nhà
vào vườn tìm lá
lá tím chiều huyết dụ cuối năm ....



 
 
TRÊN ĐỈNH BA VÌ
 
Bậc đá mòn chân tứ xứ
mái đền rêu phủ
hồn núi đỉnh thượng ngàn
tứ bất tử Tản Viên đệ nhất ...
 
Rừng cổ thụ mờ sương
bóng tiều phu hái củi
gánh mộng cưới con vua
sách ước* nào đủ mâm sính lễ....
 
Bách xanh tán rợp rừng hoang
khói sóng tâm linh 
con cháu hành hương
chiêm bái ....
 
Thuở hồng hoang Lạc Việt
sự tích gậy sinh - tử*
thánh Tản hóa phép thần thông
thủy quái phơi thây ngổn ngang đầm Đượng*
 
Nhân gian hưởng thái bình
nắng vàng - xanh sắc lá
núi Ngọc Hoa nhũ thạch trinh nguyên
sương đằm ngọn cỏ ....
 
Buổi đầu xuân
quẻ cầu may
linh thiêng 
linh nghiệm ....?
 
* sự tích sách ước, gậy thần, nơi chiến địa đầm Đượng xã Xuân Sơn Ba Vì.

 

Author: Phan Cát Cẩn