CƠM QUÊ

Đêm quê hương

Đêm quê hương

           CƠM QUÊ

 
                          Hải Minh 
 
Ngày nào về với quê nhà
Bạn chiêu đãi nhé -món cà dầm tương
Rau thơm vừa hái ngoài vườn
Canh cua nổi gạch -mướp hương trên giàn
Nhanh tay ủ lạc vừa rang
Đậu Linh Chiểu rán rộm vàng -đưa cay
Tôi nhìn bạn uống mà say
Gắp đi -cho bõ những ngày tha hương
Nghiệp tôi -cơm chợ ,cháo đường
Bao đêm ngồi ngắm trăng suông dãi dầu
Chập chờn giấc ngủ chẳng sâu
Tôi nghe Sông Tích -buồn rầu gọi tên..
**
Cà phê đắng đót sánh đen
Đêm nay ta thức trắng đêm -mở lòng !


 

Author: Hải Minh