CÒN AI THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC...

Nhà thơ Chử Thu Hằng

Nhà thơ Chử Thu Hằng

 CÒN AI THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC...
 
Chử Thu Hằng
· 
Thu rồi... Hà Nội vẫn sen
Hẹn hò nhau vội bon chen tìm về
Chang chang dưới cái nắng hè
Hương sen vẫn thả bùa mê ngọt ngào

 
Đóa hồng kiêu hãnh vươn cao
Dập dờn biển lá, dạt dào ý thơ
Môi sen chúm chím khép hờ
Búp sen ngà ngọc ai tô sắc hồng

Lá sen ủ cốm làng Vòng
Trà sen ngát giữa mênh mông đất trời
Trong như ngọc tiếng em cười
Để ai ngây ngất, để người phải ghen

Trong đầm chẳng đẹp riêng sen
Sắc hương trời nở đóa em mặn mà.
Ai người tiếc ngọc thương hoa?




 

Author: Chử Thu Hằng