CŨNG TỪ CON MẮT

CŨNG TỪ CON MẮT
     CŨNG TỪ CON MẮT

                  
Nguyễn Lâm Cẩn

Con sông nước chảy mấy dòng
Đèn khêu mấy ngọn
Giếng trong mấy gàu
Tại con mắt liếc sang nhau
Áo nâu sồng đổi sang màu thiên thanh

 
Sông dài dòng quẩn vòng quanh
Chiếc gàu lúng liếng, năm canh đèn chờ
Thế là bắt bóng trong mơ
Thế là ra ngẩn vào ngơ cả ngày

Thế là không rượu mà say
Không trăng đêm cũng đong đầy mắt nhau
Cái duyên không đổi sắc màu
Cũng từ cái liếc dao cau để đời

Mắt soi chi nước giếng khơi
Để tay múc cạn mây trời trong xanh
Khói lên cho núi xây thành
Cũng từ con mắt mà cành lẳng lơ.

                   
Hà Nội, 06-01-2013


 

Author: Nguyễn Lâm Cẩn