DẠ KHÚC

DẠ KHÚC
                 DẠ KHÚC

                       
   Kim Sinh

Cơn gió nào đi hoang qua đây ?
Sẽ tặng hết ... bão giông gào gọi
Sẽ tặng cả linh hồn mong cứu rỗi 
Vò rượu đầy ...uống đi để điên say

Mảnh trăng đêm giá lạnh đến hao gầy 
Ta thấy sợ cả ánh nhìn của mắt
Soi vào gương thấy khuôn mặt thật
Ngốc vô cùng đến không thể ngốc hơn

Muốn quay về ngày của biết gọi tên 
Ngày của đợi chờ ... của ghen hờn vô cớ
Ngày của ngoài kia tiếng vọng bên song cửa 
Giờ thấy ngôn từ hạn hẹp đến chi ly

 

Author: Kim Sinh