ĐÊM NO-EN

Nhà thơ Cù Thùy Loan

Nhà thơ Cù Thùy Loan

ĐÊM NO-EN


Chúa an lành
đêm nay được sinh ra
Ta hồi hộp như đợi người thuở trước
Sương xuống lạnh
đồi vắng câu hẹn ước
Tuyết rơi trong lòng
Anh có trở lại không?

 
Trở lại với bao lời nguyện...
Nghe (Thánh ca buồn) tay vẫn chặt trong tay
Mắt noel sóng tràn vị ngọt
Ta bên nhau say tiếng kinh cầu.

Có phải hai ta người ngoại đạo
Nên tình chẳng được phục sinh
Quả đồi lạnh đắp dày chăn sương ngủ
Giáo đường xưa thấp thoáng bóng trăng mờ!


ĐK- Nơi không có Chúa 24- 12- 2015

 

Author: Cù Thùy Loan