ĐIỀU GIẢN DỊ

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương

                ĐIỀU GIẢN DỊ

                   
 Đặng Thị Thanh Hương


Chỉ muốn được một lần gục đầu vào ai đó khóc thật to
Ước được một lần có bàn tay nào dịu dàng vuốt tóc
Ước một lần sướng run khi có người tặng món quà rất đắt
Ước được nghe câu: anh ở đây rồi!

 
Anh ở đây rồi! Ôi một tiếng thật dễ thôi
Mà cả đời ta chưa bao giờ nghe được
Kể cả lúc gió còn đùa trên tóc
Lá còn xanh hoa còn thắm cho người

Năm tháng trôi, năm tháng đã trôi
Điều giản dị thế mà không tìm thấy
Vụt cháy thành tro ước vọng ngày xa ấy
Ngoảnh lại thôi tóc đã hoá mây chiều

Ước một lần ai đó đến bến yêu
Cho ta gục đầu thoả thuê nước mắt
Trút hết đắng cay niềm đau nín bặt
Cho Ta làm đàn bà, chỉ một lần thôi


 

Author: Đặng Thị Thanh Hương