DÒNG ĐỜI.

DÒNG ĐỜI.
                  DÒNG ĐỜI.

                       
 Nguyễn Long

Cuộc đời này nếu ví tựa dòng sông.
Nửa bắt nguồn từ sông Cha vĩ đại.
Cuồn cuộn chảy băng đại ngàn biên åi.
Vượt thác cao tung bọt trắng lưng trời...

 
Nửa bắt nguồn từ sông Mẹ êm trôi.
Chảy hiền hòa ôm xóm làng yên ả.
Nắng trưa hè...tiếng ầu ơ ru trẻ.
Cánh cò dập dìu trên đồng lúa vàng thơm.

Dòng đời trôi ...lặng lẽ với thời gian.
Thoáng đã qua năm chín mùa Đào nở
Biển mênh mông cận kề không xa nữa..
Sóng trùng khơi đang gào thét vẫy chào.

Dòng đời qua..bao cay đắng..ngọt ngào..
Bao buồn vui..bao gian nan..hạnh phúc.
Cuồn cuộn chảy mải lao về phía trước..
Để một ngày nuối tiếc bến sông xưa..

Để một ngày thèm khát tiếng ầu ơ.
Thèm được ngắm cánh cò trên đồng lúa..
Nước vô tình đã dìm sâu nỗi nhớ..
Còn lại dòng đời hiu quạnh đơn côi...

Sông sắp về...hòa vào nước biển khơi..!!!
...
                                         
30-3-17.



 
 

Author: Nguyễn Long