ĐƯỜNG LÂM

Cổng làng Mông Phụ - Đường Lâm

Cổng làng Mông Phụ - Đường Lâm

Chìm trong cạnh sắc đá ong Cái ngàn năm, cái vạn năm tiềm tàng Hình như sau cánh cổng làng Cái cũ càng - cứ cũ càng linh thiêng











Công Nhuệ

                                  ĐƯỜNG LÂM

                               
                             Chìm trong cạnh sắc đá ong

Cái ngàn năm, cái vạn năm tiềm tàng
Hình như sau cánh cổng làng
Cái cũ càng - cứ cũ càng linh thiêng
Bao dung dáng núi tọa thiền
Gió cha ông vẫn thở trên đất này
Lưa thưa bóng dáng trâu cày
Ngựa voi hóa đá xanh cây ấm rừng
Uy nghiêm nét cổ từ đường 
Những dòng họ, những danh nhân mấy thời
Rêu xanh giấu kín chuyện đời
Làng văn thấp thoáng vẫn người thả thơ
Bụi đường vẫn đỏ như xưa
Bởi lòng đất mẹ bây giờ vẫn son!

 

Author: Công Nhuệ