EM NGỒI GIỮA BUỔI CHIỀU NAY

EM NGỒI GIỮA BUỔI CHIỀU NAY
EM NGỒI GIỮA BUỔI CHIỀU NAY
 
        Quách Lan Anh

Người ơi bóng ngả chiều rồi
Có về ...em đợi...có đôi...cùng về...

Anh đang bận gỡ lời thề
Níu chân anh mãi chưa về được đâu
Em về đi, tưới vườn trầu
Đợi ngày cau trổ vườn sau anh về...

Em về đợi ở bến mê
Bao giờ thuyền lại sông quê hỡi người!
Anh về đi hỡi người ơi!
Hoa cau đã thắm,tình thời đã say!
Em ngồi giữa buổi chiều nay
Gửi anh niềm nhớ thương này...
                                          ... nhận không?


 

Author: Quách Lan Anh ( Trà Hoa Nữ)