EM RA PHỐ THỊ

EM RA PHỐ THỊ
        EM RA PHỐ THỊ
 
Phan Cát Cẩn
 
Tây Hồ lỏng tiếng chuông Trấn Vũ
Đã cởi được bao nhiêu thoát tục
Bao phận người chết đuối giữa trần gian
 
Không còn bóng sâm cầm
Thì Cổ Ngư vẫn liễu ?
Lặng lẽ xanh hồ
Lẫn mầu trời xao động
Đòn gánh cong mùa em bán dạo
Hoa quả bạc mầu lam lũ
Một cánh đồng nghèo dặt dẹo Thủ Đô
 
Phố phường vừa quen vừa lạ
Chiều hạ lá khô rơi mênh mông
Tôi cứ ngẩn nhìn em gọt quả táo đỏ
Hay nhìn em mắt sắc lẹm dao cau ?
 
Giữa thành phố buổi trưa tiếng cu gù thao thiết
Đồng vọng mùa màng
Đồng vọng cố hương
Em ra phố thị
Gánh trên vai cả mái tranh nghèo
Giữa thời đồng lang thang ra phố
Phố di cư về chật đất làng
Em du canh từng vạt phố lang thang …...
 
                                 
Hà nội tháng 6/2013
 

 
 

Author: Phan Cát Cẩn