GIAO CẢM

GIAO CẢM
 
GIAO CẢM

              Trung Sơn

Con sóng nào run rẩy trái tim em ?
Anh góp gió nhẹ ru con sóng ấy
Trăng có lạnh xin nép vào .....kỉ niệm
Ai từng yêu, cũng đưa đón ... một thời
*
Những đêm dài mang nỗi nhớ không nguôi
Nghe thác đổ , vọng rền bên núi thẫm
Tiếng hú gọi một thời xa thăm thẳm
Áo trắng ơi ! áo trắng mãi xa rồi
*
Chắc là em cũng giống như tôi
Trước biển
Trăng giãi mình cho sóng
Lời đồng vọng , tìm nhau , chiều biển động
Thoáng đàn ai , réo rắt phía chân trời
*
Con sóng nào run rẩy trái tim em
Em khỏa sóng để trăng vàng vỡ vụn
Nhặt giùm ta , kết một vòng ánh sáng
Cài hoa trăng cùng đi đón sao trời.


 

Author: Trung Sơn