GỬI NHỮNG... YÊU THƯƠNG

GỬI NHỮNG... YÊU THƯƠNG
          GỬI NHỮNG... YÊU THƯƠNG
 
Kim Dung

Giữa trưa hè sợi nắng cũng chênh chao
Rất muốn gửi ân tình vào cho tỏ
Em nhắn nhủ yêu thương theo làn gió
Mang mát lành nơi đó chuyển về anh
Nét dịu hiền trong ánh mắt long lanh
Em dang rộng vòng tay đan nỗi nhớ
Bao thương mến như sương đêm rộng mở
Nắng tràn về cứ ngỡ hạt kiêu sa
Chốn non ngàn vẫn rực rỡ muôn hoa
Thầm mộng ước giao hoà trong vườn ái
Nắng nhuộm đỏ lời ca còn thắm mãi
Hương ngọt lành xin gửi lại tặng nhau
Kể từ đây tiếng hẹn sẽ đẹp màu
Và thắm mãi tô hồng câu chung thủy
Đừng quên nhé hỡi người em yêu qúy
Trao vẹn tình anh nhỉ trọn đời yêu
Hoàng hôn buông che khuất buổi xế chiều
Em khao khát bao nhiêu là ước vọng
Mong quyện thắm cho hương tình cháy bỏng
Lúc đêm về ...
                       hai bóng...
                                          ngả vào nhau ...


                                            Hà Nội 7.7.2015
 

Author: Kim Dung