GỬI MÌNH
- MONday - 06/01/2014 09:55
- |Close page

Sông Đà - Núi Tản
GỬI MÌNH
Quốc Luận
Bây giờ mới gặp mình đây
Hẹn lên núi Tản cưỡi mây cùng mình
Xôi nương, rau sắng, măng rừng
Thắm nồng tình nghĩa thơ mình thơ ta
Xin gửi mình khúc sông Đà
Gửi mình hồ nước Tiên Sa vơi đầy
Gửi mình mây trắng bay bay
Nửa vừng trăng,nước vơi đầy Suối Hai
Gửi mình đồi Giếng, đồi Vai
Xem Sơn Tinh gánh đứt quai mấy đồi?
Cánh cò Ngọc Nhị trắng trời
Gửi mình đem giúp về nơi thị thành
Gửi mình suối Ngọc, Khoang Xanh
Làm nguồn cảm hứng để thành vần thơ
Gửi mình cả chiều Đồng Mô
Gửi mình cả những trang thơ xứ Đoài
Hẹn mình ngày mốt ngày mai
Nhớ nhau lại đến Suối Hai gặp mình.
Bây giờ mới gặp mình đây
Hẹn lên núi Tản cưỡi mây cùng mình
Xôi nương, rau sắng, măng rừng
Thắm nồng tình nghĩa thơ mình thơ ta
Xin gửi mình khúc sông Đà
Gửi mình hồ nước Tiên Sa vơi đầy
Gửi mình mây trắng bay bay
Nửa vừng trăng,nước vơi đầy Suối Hai
Gửi mình đồi Giếng, đồi Vai
Xem Sơn Tinh gánh đứt quai mấy đồi?
Cánh cò Ngọc Nhị trắng trời
Gửi mình đem giúp về nơi thị thành
Gửi mình suối Ngọc, Khoang Xanh
Làm nguồn cảm hứng để thành vần thơ
Gửi mình cả chiều Đồng Mô
Gửi mình cả những trang thơ xứ Đoài
Hẹn mình ngày mốt ngày mai
Nhớ nhau lại đến Suối Hai gặp mình.
Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn: vannghexudoai.net