HẠ LẠNH

HẠ LẠNH
              HẠ LẠNH

                     
 Hải Minh

Em đi rồi, mùa hạ cũng theo đi
Nắng không đủ để nồng nàn hơi thở
Hết khắc khoải những chiều chờ chuông đổ
Dòng nhắn tin ai bỏ dở giữa chừng

 
Em đi rồi, phượng thôi hết rưng rưng
Ngàn hoa lửa theo mưa đưa tiễn hạ
Vùng kỷ niệm bây giờ xơ xác quá
Mùa thu này em chải tóc nơi nao?


Đêm giao mùa trời đất cứ hanh hao
Thiên đường ảo em chẳng vào giấc ngủ
Tôi tức tưởi ký vào tờ khai tử

Để em cùng mùa hạ trốn vào thu

 

Author: Hải Minh