HÀ NỘI MÙA NÀY BẰNG LĂNG ĐANG TRỔ LÁ

HÀ NỘI MÙA NÀY BẰNG LĂNG ĐANG TRỔ LÁ
HÀ NỘI MÙA NÀY

          BẰNG LĂNG ĐANG TRỔ LÁ


                                  
Phạm Thị Thu Hà

Sao không về lang thang phố cùng em
Hà Nội mùa này Bằng Lăng đang trổ lá
Ai sẽ nâng niu đón đưa bước hạ
Cơn mưa chiều chợt thoáng mắt em cay

 
Lại một mùa hoa sắc nhớ đong đầy
Thương hò hẹn cứ nhòa vào tấp nập
Ngày vắng anh nỗi buồn không thể lấp
Chẳng bằng lòng nên cứ mãi Bằng Lăng 

Hạ đã về ươm mật nắng rưng rưng
Cả dãy phố yêu kiều màu cam hạ
Những búp son môi ngọt nồng men lá
Thơ ngây nào tinh nghịch nháy trao nhau

Giản dị thôi - Hạnh phúc có gì đâu
Dừng một thoáng để nhìn và ngắm nghía
Chợt nhận ra mùa về xôn xao quá
Tình đôi mình cũng trổ lá đó anh...


 

Author: : Phạm Thị Thu Hà