HÀ NỘI TRONG TÔI

Nhà giáo - nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

Nhà giáo - nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

             HÀ NỘI TRONG TÔI
 
                     Nguyễn Lâm Cẩn

Quả sấu chua chiết xuất Hà Nội xanh
Mùi hoa sữa để dành từng nốt nhạc
Cô Cầm Nguyễn Du vẫn đang đàn hát
Nguyễn Trãi rơi đầu rát mặt mãi Thăng Long

 
Phố dọc, đường ngang kẽo kẹt hàng rong
Kiếm Hồ Gươm dâng… đầu rùa bạc phếch
Bia Văn Miếu ngàn năm mở lịch
Cầu Long Biên soi đỏ nước sông Hồng

Quán Sứ mõ chùa cốc cốc sắc không
Thăng Long mở Hoàng thành ra Hà Nội
Hát cửa đình nhịp phách đời chìm nổi
“Bê năm hai” địa chấn mãi Khâm Thiên

Sen hồ Tây hồng lên lúm đồng tiền
Cốm xanh dẻo thơm làng Vòng hải ngoại
Một Hà Nội linh thiêng hồn sông núi
Dân tộc tìm phố Phái vẽ thành tranh

Hà Nội trong tôi kết lũy xây thành
“Dời đô chiếu” ngàn năm chưa ráo mực
“Từ thủa ông cha đi mở nước”
Hà Nội thề máu đỏ giữ Thăng Long.

 
Hà Nội, 13-12-2017


 

Author: Nguyễn Lâm Cẩn