HAI TA ... THỊ KÍNH - THỊ MẦU

HAI TA ... THỊ KÍNH - THỊ MẦU

HAI TA ...

   THỊ KÍNH - THỊ MẦU

 
Tô Thi Vân

Có duyên không có phận mà
Tơ lòng vương nợ chiếu hoa tích chèo
Cháy lòng khát những giọt yêu
Thói đời đen bạc đặt điều sai ngoa
Hai ta - Hai mặt đàn bà
Đoan trang Thị Kính... giăng hoa Thị Mầu
Đong đưa đấy... ném vào đâu?
Nõn nà đây... cộm dưới mầu cà sa
Yếm đào thốc lửa... người ta
Oan khiên trói chặt đến già thân ai.
Vả bây giờ... rõ đúng sai
Thì muôn năm ấy... giả trai bằng đùa
Còn đâu thiêng nhưng đạo bùa
Dính đêm tơ tưởng hội chùa chòng nhau?

Chàng Nô biền biệt mãi đâu
Sân đình táo vẫn rụng sầu... những ai?


 

Author: Tô Thi Vân

Source: Cùng ban mai - nxb Hội nhà văn - 2003