HOÀNG THÀNH

Hoàng thành

Hoàng thành

    HOÀNG THÀNH

       
 Nguyễn Lâm Cẩn

Gạt lớp tro bụi thứ nhất:
Hoàng Thành !
Gạt lớp tro bụi thứ hai:
Hoàng Thành !
Gạt lớp tro bụi thứ ba:
Hoàng Thành... !

 
Văn minh tao loạn, chiến tranh
Ngủ ngàn năm Thăng Long dấu mặt
Sẹo lịch sử lên da, mở mắt
Hà Nội bàng hoàng !

Tôi nối dài Hà Nội- Thăng Long
Gặp yêu quái sình lầy châu thổ
Gặp con đê vỡ
Lụt sông Hồng đỏ máu ông cha !

Tôi nối Thăng Long-Hà Nội hào hoa
Gặp Nguyễn Du khóc Kiều giữa chợ
Gặp Nguyễn Trãi đầu lìa khỏi cổ
Gặp Huyện Thanh quan ngâm “Ngõ cũ lâu đài...”

Tôi nối dài...nối dài...
Thăng Long- Hà Nội-Hoà Bình-Tam Đảo...
Hà Nội trẻ thơ, Thăng Long già lão
Và Hoàng Thành vụt dậy sống kinh đô.

Tôi hát bài ca năm cửa ô
Hà Nội ngập chìm mưa lũ
Người Hà Nội trong cơn ngái ngủ
Vớt Hồ Gươm ôm cụ rùa già !

Trên lưỡi gươm một thuở ông cha
Bông hoa nhài sắc Tràng An nở
Điệu ca trù cùng câu xẩm chợ
Hà Nội tìm mình trong Thăng Long thơ.

                       
   Hà Nội, 01-01-2009


 

Author: Nguyễn Lâm Cẩn