KÍNH VIẾNG BÁC TÔ HOÀI

KÍNH VIẾNG BÁC TÔ HOÀI


KÍNH VIẾNG BÁC TÔ HOÀI

Hai mốt tuổi (21) viết Dế mèn
Chín nhăm tuổi (95) bước về nơi Tuyền đài
O chuột viết tuổi hai hai (22) 
Chuyện Tây Bắc viết khi ngoài Ba ba (33)
Bốn bảy (47) Miền Tây in ra 
Chân ai cát bụi- khi vừa bảy hai (72)
Tám sáu (86) vẫn cứ miệt mài 
Viết Ba người khác , đọc ai cũng mừng...
Một đời danh tiếng lẫy lừng
Vẫn cười thân ái với từng người quen
Bốn mươi nước đã biết tên
Dế mèn lưu lạc khắp miền Á Âu
Vẫn còn sống mãi dài lâu
Tấm gương cần mẫn dẫn đầu nghiệp văn
Cầu mong ở chốn vĩnh hằng
Ông vui vì đã sống bằng Tình yêu
Chín nhăm năm (95) tạc phù điêu
Hơn trăm tác phẩm- bấy nhiêu tấm lòng
Mấy ai có được như ông
Toàn dân kính trọng, hết lòng tiếc thương


GS Nguyễn Lân Dũng