LÁ ĐÃ GIAO MÙA

LÁ ĐÃ GIAO MÙA
              LÁ ĐÃ GIAO MÙA

                                 
  Thơ Duyên

Thôi chẳng biết đâu , chẳng muốn biết đâu 
Em đừng nhìn tôi dịu dàng như thế
Làm sao đành lòng... làm sao có thể...
Lá đã giao mùa nhuộm chín ngày thu

 
Giá trời xanh đừng đổi nắng thay mưa 
Để thời gian là dòng sông chảy ngược 
Bể dâu mặn mòi nào đâu dám ước
Đất dưới chân tôi lạ đã quen rồi

Em bước xuống thuyền ngơ ngác trăng trôi 
Đêm hoá lênh đênh đêm dài vô tận 
Đời là chi mà giữ thân kể phận 
Lá đã giao mùa phơ phất heo may



 

Author: Thơ Duyên