LẠC BƯỚC THU XA

LẠC BƯỚC THU XA
Con nắng Hạ chói chang đã làm bức bối càng gây thêm ngột ngạt! Rồi như tạm biệt tháng 6 những cơn mưa nặng hạt như muốn trút cạn nỗi niềm cùng tiếng ve ướt sũng chợt đưa ta lạc vào nẻo Thu xưa để quên để nhớ để nghe cái man mác len về từ hoài niệm!
     

      LẠC BƯỚC THU XA
 
Sáu Miệt Vườn

Dường như heo may đến sớm
Nên mây giăng mắc màu Thu
Tiếc chi lá vàng bịn rịn
Lặng lẽ hàng cây ưu tư
***
Chiếc lá bàng rơi xấp ngửa
Hứng mưa tưới đẫm sân trường
Chờ ai em còn lần lựa
Mắt sầu vạt áo tìm thương
***
Tóc em ru từng sợi nhớ
Khúc ve tháng sáu tạ từ
Thời gian rơi vào quạnh quẽ
Phía trời một thoáng huyễn hư
***
Mắt xưa phải đâu là sóng
Sao tình ta cứ chòng chành
Long lanh tháng ngày còn đọng
Gọi hồn ta nhớ nguyên trinh.

                   
  29/6/2014

Author: Sáu Miệt Vườn