LỖI HẸN VỚI HỒ TÂY

LỖI HẸN VỚI HỒ TÂY
LỖI HẸN VỚI HỒ TÂY

Phạm Thị Thu Hà

Nợ một lời hẹn ước với Hồ Tây
Ôi chẳng biết đến khi nao trả được 
Canh cánh nỗi chiều, giăng giăng sóng nước 
Thầm hỏi lòng mùa thu sắp về chưa?

 
Đường Tình Nhân nhòa nhạt một cơn mưa
Lối em qua mây thôi cài tím tóc
Mùa cũ phai rồi sen hồng ngơ ngác
Hoàng hôn rơi vào nẻo khuất mênh mang...

Hờn điệp khoe từng cánh nhức nhớ vàng
Giận lắm phượng cứ nôn nao sắc đỏ
Ghét tím bằng lăng nồng nàn chan chứa 
Xui đàn ai chùng tơ liễu ru sầu

Chỉ buồn thôi có trách Cổ Ngư đâu
Con đường cũ vẫn nguyên câu chờ đợi 
Chiều Phủ linh thiêng ảo mờ sương khói 
Lại thêm lần lỗi hẹn với Hồ Tây…




 

Author: Phạm Thị Thu Hà