LỜI RU BÊN SÔNG QUÊ

Nhà thơ Đào Trọng

Nhà thơ Đào Trọng

      LỜI RU BÊN SÔNG QUÊ

                             
 Đào Trọng

Sông quê từ thuở xa xăm
Ru tôi theo những tháng năm vơi đầy
Nửa đời góc bể chân mây
Tình còn gửi lại nơi này sông ơi

 
Bến xưa nay bắc cầu rồi
Dòng sông thì vẫn ngọt lời phù sa
Cha già vóc hạc đã qua
Nắng mưa mẹ gánh bạc tà áo nâu

Nhà ai cách mấy nhịp cầu
Thuyền không đậu bến sông sâu lững lờ
Tơ vương neo tím nẻo chờ
Người bên sông ấy bây giờ phương nao

Đêm nay vắng một ngôi sao
Bao nhiêu thương nhớ gửi vào cõi mơ
Sông quê sóng cứ xô bờ
Lời ru thuở trước bây giờ vẫn ru

 

Author: Đào Trọng