MẮC NỢ THÀNH NAM
- TUEsday - 24/03/2015 01:15
- |Close page

MẮC NỢ THÀNH NAM
Đào Trọng
Trách người sao chẳng đợi nhau
Để ta lẻ bóng bên cầu Đò Quan
Quay về giữa buổi chợ tan
Đò Chè* một chiếc thuyền nan tròng trành
Em giờ không thắt lưng xanh
Câu ca xưa đã hóa thành ca dao
Mình chưa lên ngọn sông Đào*
Xuống mom sông Vị* làm sao tỏ tường
Mưa chiều giọt giận , giọt thương
Lây phây ngọn cỏ con đường bờ đê
Người đi lạc bến sông quê
Ta đành mắc nợ lối về Thành Nam
*Đò Chè,sông Vị Hoàng và sông Đào
thuộc Nam Định
Đào Trọng
Trách người sao chẳng đợi nhau
Để ta lẻ bóng bên cầu Đò Quan
Quay về giữa buổi chợ tan
Đò Chè* một chiếc thuyền nan tròng trành
Em giờ không thắt lưng xanh
Câu ca xưa đã hóa thành ca dao
Mình chưa lên ngọn sông Đào*
Xuống mom sông Vị* làm sao tỏ tường
Mưa chiều giọt giận , giọt thương
Lây phây ngọn cỏ con đường bờ đê
Người đi lạc bến sông quê
Ta đành mắc nợ lối về Thành Nam
*Đò Chè,sông Vị Hoàng và sông Đào
thuộc Nam Định