MAI CHÂU

Bản Lác - Mai Châu
                 



             MAI CHÂU

 
                         Khải Hưng
 
Đường xuân nào biết chọn đâu
Để hơn bản Lá, Mai Châu xanh rờn
Rượu cần men lá ủ thơm
Mới nâng cần trúc mà hồn đã say.
 
Vòng xòe vừa mới chạm tay
Mà trời đất đã rồn quay trăm vòng
Ơi em, áo cóm chưa chồng
Nhìn sao con mắt muốn bong hả giời?
 
Ước gì biết thổi đàn môi
Với hoa ban trắng cùng ngồi ngả nghiêng
Đêm Mai Châu mới là đêm
Rượu tràn thấm đất, say mềm cỏ cây…
 
Bồi hồi đi giữa thung mây
Mà như ở giữa vòng tay vô hình.
 

                                          K.H.


 

Author: Khải Hưng