MAI EM VỀ

MAI EM VỀ
               MAI EM VỀ

                               
Kim Sinh

Mai em về ... anh thức đợi em không ?
Heo may lạnh giăng giăng ngoài hiên cửa 
Vòng tay anh ngập ngừng ...bỡ ngỡ 
Ôm em vào lòng hương sữa ngọt ngào thơm ?

Mai em về ư ... anh đã đợi tàn đêm !
Như bao ngày qua đất dưới chân đã lạ
Mình lại tinh khôi như những ngày ta đã ...
Vợ vợ chồng chồng hối hả nhịp yêu thương

Mai em về ...căn phòng vẫn ủ hương 
Còn nguyên vẹn tóc em đầy trên gối 
Anh giữ lại như lòng mình mong mỏi 
Em trở về dấu vụng dại ngây ngô

Từng cánh hoa ta ngắm những ngày mưa 
Thược dược nở vàng hiên nhà mình đấy 
Sao em không về nghe đêm thác chảy 
Từng nhịp vỡ oà mắc nợ gọi tên em

Đừng nói với nhau ...vạn sự tuỳ duyên 
Anh vẫn đợi từng đêm anh vẫn đợi 
Hoa thược dược lại nở vàng trên lối 
Mai em về nông nổi ... thức ru nhau 

 

Sơn tây 1-10-2016

Author: Kim Sinh