MỘ ĐÊM

MỘ ĐÊM
                 MỘ ĐÊM 

                    
Đặng Thị Thanh Hương

Hà Nội chuyển mình trên hàng cây
Đêm sấp ngửa chạy vòng qua phố nhỏ
Em trốn buổi chiều lại rơi vào đêm
Chẳng còn vì sao nào trú ngụ....
Em lơ đãng đi qua bao mùa hạ
Nắng như thiêu bão phá đến tơi bời
Anh lơ đãng qua đời em bỏ ngỏ
Vệt nắng chiều ma quái trêu ngươi
Anh mang mùa hạ đi về nơi xa xôi
Như vì sao đổi ngôi hòa cõi thế
Lá Sấu rụng trên vỉa hè lặng lẽ
Em đào đêm chôn trái đắng cuối mùa....

 

Author: Đặng Thị Thanh Hương