MỘT NGÀY Ở ĐƯỜNG LÂM.

MỘT NGÀY Ở ĐƯỜNG LÂM.
 
          MỘT NGÀY Ở ĐƯỜNG LÂM.

                               
  Phương Lý 

Em biết thêm một Xứ Đoài ở Hà Nội sáng nay
Làng cổ Đường Lâm, những bức tường rêu phong với đá ong san sát.
Một Hà Nội thôn quê cùng tre xanh dịu mát
Cả cánh đồng ngô, trưa yên ả bóng mẹ về.

Xứ Đoài ngày mùa thu em mới lại trở về
Lang thang ngắm những đình chùa rất cổ
Chợ quê nguyên sơ với các bà các mẹ
Những bán bưng nhộn nhịp rất đời thường.

Người Sơn tây xưa hay Hà Nội bây giờ
Thay áo từ màu trầm sang những màu tươi mới
Cả ánh nhìn cũng long lanh diệu vợi
Chẳng phải tại thu đâu chỉ mỗi cảm nhận mình.

Một Xứ Đoài xưa của anh em, giờ Hà Nội của chúng mình.
Nơi người quê đất Sơn Tây với mây trời ao nước
Gánh ổi đầu làng cũng ngọt ơi là ngọt. 
Nồng ấm những tình người đôn hậu thân thương.

Về Hà Nội hôm nay, em nghĩ đến Sơn Tây xưa
Những bước đi và về hành trang đời vội vã
Làng cổ Đường Lâm miền quê với ngọt ngào muôn thủa
Qua bao đổi thay vẫn giữ hồn quê một Hà Nội thắm tình.

   
                                                                 Nhớ Sơn Tây 16/8/2017
 
 
 
 
 

Author: Phương Lý