MỘT THOÁNG LÀNG CÒ

Làng cò Ngọc Nhị


MỘT THOÁNG LÀNG CÒ

                                      Đào Chí Lâm

Tròng trành mâm nắng
Nhìn nhau qua tiếng chào mời
Hương rượu,hương trời uống cạn
Tấc lòng bày tỏ chơi vơi.

Vương trắng một khoảng trời
Những cánh cò đam mê phơi màu mây cổ tích
Một thoáng xứ Đoài u linh ẩn hiện
Dặt dìu phím lá đàn cây.

Bạn bè du khách về đây
Tìm bình yên trong bão tố
Tre trúc vươn lòng rộng mở
Ngọt lời ru bươn bả cánh cò.

Chiều buông tím cả cõi mơ
Nở trắng một rừng chim đậu
Ngọc Nhị - miền quê yêu dấu
Người về xào xạc trang thơ...

                                                                 Cẩm Lĩnh - Ba Vì - 2009



Author: Đào Chí Lâm

Source: Xứ Đoài - Nxb Thời đại - 2013