MƯA ĐẦU HẠ
- TUEsday - 26/04/2016 21:25
- |Close page

MƯA ĐẦU HẠ
Kim Sinh
Lại mưa rồi !
Em có buồn không ?
Tôi ngồi đây trong bốn bề im lặng
Từng giọt cứ rơi trong trái tim tê cóng
Tôi hoang mang ... hoang mang ...
Kim Sinh
Lại mưa rồi !
Em có buồn không ?
Tôi ngồi đây trong bốn bề im lặng
Từng giọt cứ rơi trong trái tim tê cóng
Tôi hoang mang ... hoang mang ...
Tôi tự hỏi lòng mình ... Có được không ?
Nước mặn biển đông ngược dòng về sông nhỏ
Tôi sợ ngọt ngào ,sợ phồn hoa dụ dỗ
Sợ dối lừa ...cặp mắt ủ men
Không hiểu sao lại bối rối trước em
Lai thấy bình yên cho trái tim tôi ngủ
Em và tôi như dây đàn nhịp lỡ
Có thể nào ?
Hát được ...khúc tình ca
Nước mặn biển đông ngược dòng về sông nhỏ
Tôi sợ ngọt ngào ,sợ phồn hoa dụ dỗ
Sợ dối lừa ...cặp mắt ủ men
Không hiểu sao lại bối rối trước em
Lai thấy bình yên cho trái tim tôi ngủ
Em và tôi như dây đàn nhịp lỡ
Có thể nào ?
Hát được ...khúc tình ca